Kim chi nha

5 giờ sáng tại văn phòng môi giới lao động ở Incheon : Hàng trăm người xếp hàng chờ việc giữa mùa đông suy thoái ngành xây dựng

M
theannieverse2704
2026.01.27 Thích 0 Lượt xem 3772 Bình luận 1

5 giờ sáng tại văn phòng môi giới lao động
Những con người lặng lẽ chờ việc giữa mùa đông băng giá của ngành xây dựng

 

 

Thanh niên 19 tuổi vừa tốt nghiệp và lao động nước ngoài cũng xếp hàng chờ việc. Chỉ trong một năm, lượng việc giảm một nửa, cảm nhận rõ sự suy thoái. Hơn 50 người ra về tay trắng dù đến chỉ để kiếm kế sinh nhai
“Suốt 5 năm tiền công vẫn 150.000 won, như vậy có hợp lý không?”

 

Khoảng 5 giờ sáng ngày 27, khi trời còn chưa hửng sáng. Trước ga Yeonsu trên tuyến Suin Bundang ở Incheon, con hẻm vắng lặng xuất hiện hàng chục chiếc xe van có dòng chữ “Korean Inryeok” đỗ nối tiếp nhau. Trong cái lạnh cắt da cắt thịt gần âm 7 độ C, năm người đàn ông quấn kín cổ, bịt tai, mặc đồ chống rét kín mít bước ra khỏi văn phòng môi giới lao động và lên xe.

 

“Phải mặc nhiều lớp áo mỏng chồng lên nhau. Mùa đông mồ hôi vừa toát ra là lạnh ngay, rất dễ bị cảm.”
Ông Kim Jeon Gak, 62 tuổi, cho biết hôm nay ông được phân công làm công việc lắp đặt đường ống thoát nước tại công trường gần Bệnh viện Chữ thập đỏ Incheon. Ông nói: “So với mùa hè nóng đến nghẹt thở thì mùa đông vẫn dễ chịu hơn một chút. Dù lớn tuổi, thể lực không còn như trước, nhưng sáng ra vẫn còn chỗ để đi làm đã là điều đáng mừng.”

 

Tuổi tác và quốc tịch đa dạng, từ học sinh mới thi xong đến người gốc Hàn từ nước ngoài

Mỗi ngày vào khoảng 5 giờ sáng, văn phòng môi giới lao động Korean Inryeok tại quận Yeonsu, Incheon có trung bình từ 100 đến 150 người đến chờ việc. Sau khi chia nhóm từ 6 đến 10 người, kết hợp cả lao động mới và lao động có kinh nghiệm, họ sẽ được phân đến các công trường tại Songdo, khu công nghiệp quốc gia Namdong và các khu vực lân cận.

Yoon Sang Woo, 19 tuổi, vừa tốt nghiệp trung học và bắt đầu đến đây từ đầu tháng này, chia sẻ: “Những người mới vào nghề thường được giao vận chuyển vật liệu hoặc dọn dẹp công trường. Dù phải dậy rất sớm, nhưng được cảm nhận không khí nhộn nhịp của công trường cũng thấy thú vị.”

Không chỉ người Hàn Quốc, nhiều lao động nước ngoài cũng tìm đến đây. Rustam Park, 30 tuổi, người gốc Hàn đến từ Kazakhstan, cho biết: “Tôi từng làm thợ chuyên tháo dỡ cho một công ty xây dựng khác nhưng dạo này không có việc nên đến đây tìm việc ngắn hạn. Đến công trường có thể gặp rất nhiều người gốc Hàn đến từ Uzbekistan hay các nước Trung Á khác.”

 

 

Suy thoái ngành xây dựng và mùa đông khắc nghiệt khiến việc làm ngày càng ít

Theo báo cáo “Thống kê ngành xây dựng và lao động xây dựng theo khu vực tháng 10 năm 2025” do Quỹ Phúc lợi Lao động Xây dựng Hàn Quốc công bố gần đây, tổng giá trị đơn hàng xây dựng tại khu vực Incheon tính đến tháng 10 năm ngoái đạt 8,33 nghìn tỷ won, giảm khoảng 4 nghìn tỷ won so với cùng kỳ năm 2024 là 12,62 nghìn tỷ won.

Ông Kim Sun Muk, giám đốc văn phòng Korean Inryeok, cho biết: “Từ tháng 1 đến tháng 2 năm ngoái, các dự án căn hộ ở Songdo và Yeongjong diễn ra liên tục, mỗi ngày có tới 250 người được phân đi làm. Khi đó công ty xây dựng còn muốn thêm người mà không đủ để điều đi.”
Ông thở dài nói tiếp: “Chỉ sau đúng một năm, số người có việc mỗi ngày giảm xuống còn khoảng 100. Sự suy thoái của ngành xây dựng thực sự có thể cảm nhận rất rõ.”

Ngoài ra, vào mùa đông, do lo ngại tai nạn lao động trong thời tiết khắc nghiệt, nhiều công trường lớn tạm dừng thi công, khiến số lượng việc làm càng sụt giảm.

Một lao động xây dựng 53 tuổi với hơn 10 năm kinh nghiệm chia sẻ: “Mùa đông có những ngày hoàn toàn không có việc, đến tiền đóng bảo hiểm y tế cũng thấy áp lực. Lương tối thiểu thì năm nào cũng tăng, vậy mà tiền công ngày của lao động xây dựng suốt 5 năm nay vẫn cố định ở mức 150.000 won, như vậy có hợp lý không?” Ông vừa nói vừa thở dài.

 

 

“Ngày mai chắc sẽ có việc thôi” và những bước chân ra về vẫn mang theo hy vọng

Việc phân công lao động thường kết thúc vào khoảng 5 giờ 30 sáng. Trong ngày hôm đó, chỉ hơn 90 người được đi làm. Những người không được gọi tên vẫn nán lại, liên tục nhìn đồng hồ, không muốn rời đi sớm. Bởi đôi khi sau 6 giờ sáng, các công trường vẫn có thể gọi thêm người gấp.

“Thôi, hôm nay kết thúc ở đây.”


Sau 6 giờ 30 sáng, những người chờ việc bắt đầu lần lượt đứng dậy. Trong phòng chờ chỉ còn lại khoảng 10 người. Tổng cộng có hơn 50 người phải ra về mà không được phân công việc trong ngày.

Ông Lim Jong Hyun, 57 tuổi, cũng thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Ông từng làm công việc phân loại hàng hóa tại bến cảng cho đến tháng 11 năm ngoái, nhưng do lượng hàng hóa giảm vì suy thoái kinh tế, ông mất việc. Ba tháng nay, ông đến văn phòng môi giới này để làm các công việc vận chuyển vật liệu tại công trường xây dựng.

 

“Người ta cũng muốn chọn người chăm chỉ. Mình thì cứ nghĩ ‘biết đâu ngày mai sẽ có việc’ nên ngày nào cũng đến.”
Đã hai ngày liền không có việc, ông Lim nói: “Ai cũng vậy thôi, dù vất vả nhưng phải ra đây từ sáng sớm để kiếm sống. Hôm nay không có thì về, nhưng ngày mai thì chưa biết được.” Nói xong, ông rời khỏi văn phòng môi giới trong ánh sáng buổi sáng vừa hé.

 

Giữa cái lạnh cắt da của mùa đông và sự trầm lắng kéo dài của ngành xây dựng, những con người có mặt tại văn phòng môi giới lao động từ lúc trời còn tối mịt vẫn lặng lẽ chờ đợi cơ hội được đi làm. Có người ra về tay trắng, có người tiếp tục quay lại vào sáng hôm sau, mang theo hy vọng mong manh rằng ngày mai sẽ khá hơn hôm nay. Với họ, chỉ cần có việc làm trong ngày cũng đã là một điều đáng quý giữa giai đoạn kinh tế đầy bất ổn này.

 

Theo kyeongin

Bình luận 1


nhìn các ông các bác các chú mà nghĩ mình cần phải cố gắng nhiều
2026.01.28 01:35:52
Trả lời Thích 0
/upload/f39875d8965a4fc0b7ae3491c81cb6fd.webp /upload/cf0781288fa64dcc8da8f76762104365.webp

Tin tức

Góc khuất Jeonbuk: Khi rào cản ngôn ngữ biến phụ nữ Việt thành nạn nhân thầm lặng của tội phạm

1
haengsin
Lượt xem 10240
Thích 0
2026.02.20 02:33
Góc khuất Jeonbuk: Khi rào cản ngôn ngữ biến phụ nữ Việt thành nạn nhân thầm lặng của tội phạm

Bi kịch nơi ký túc xá lao động thời vụ: Giết bạn rồi vung dao đe dọa nhân chứng

1
dtower
Lượt xem 3279
Thích 0
2026.02.20 02:07
Bi kịch nơi ký túc xá lao động thời vụ: Giết bạn rồi vung dao đe dọa nhân chứng

Khi người Việt “tự xử” nhau bằng luật rừng trên đất Hàn - Từ chủ nợ thành tội phạm

1
ssangrim
Lượt xem 3042
Thích 0
2026.02.20 01:19
Khi người Việt “tự xử” nhau bằng luật rừng trên đất Hàn - Từ chủ nợ thành tội phạm

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol lĩnh án tù chung thân vì tội cầm đầu nổi loạn: “Gây tổn thương sâu sắc cho xã hội”

M
theannieverse2704
Lượt xem 2913
Thích 0
2026.02.19 21:20
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol lĩnh án tù chung thân vì tội cầm đầu nổi loạn: “Gây tổn thương sâu sắc cho xã hội”

Hơn 58 phần trăm sinh viên quốc tế cảm thấy an toàn khi sống và học tập tại Hàn Quốc

M
theannieverse2704
Lượt xem 2662
Thích 0
2026.02.19 14:58
Hơn 58 phần trăm sinh viên quốc tế cảm thấy an toàn khi sống và học tập tại Hàn Quốc

Không tham gia bảo hiểm bắt buộc cho lao động thời vụ nước ngoài có thể bị phạt tới 5 triệu won, tập trung hướng dẫn trong 1 năm

M
theannieverse2704
Lượt xem 2665
Thích 0
2026.02.19 14:37
Không tham gia bảo hiểm bắt buộc cho lao động thời vụ nước ngoài có thể bị phạt tới 5 triệu won, tập trung hướng dẫn trong 1 năm

Triều Tiên xuất hiện “làn gió nữ giới” hiếm hoi, dọn đường cho Kim Ju Ae kế vị?

M
theannieverse2704
Lượt xem 2496
Thích 0
2026.02.19 13:33
Triều Tiên xuất hiện “làn gió nữ giới” hiếm hoi, dọn đường cho Kim Ju Ae kế vị?

Người mẹ bị bệnh hoang tưởng.. tự tay tước đi sự sống của hai đứa trẻ

M
bngoc_022
Lượt xem 2703
Thích 0
2026.02.19 00:58
Người mẹ bị bệnh hoang tưởng.. tự tay tước đi sự sống của hai đứa trẻ

Giáo sư 60 tuổi cưỡng hiế,p nghiên cứu sinh 14 lần, đòi 100 triệu won.. bản án đến quá trễ

M
bngoc_022
Lượt xem 2580
Thích 0
2026.02.19 00:55
 Giáo sư 60 tuổi cưỡng hiế,p nghiên cứu sinh 14 lần, đòi 100 triệu won.. bản án đến quá trễ

Đồng hương mà sao lại... bắt giữ nhóm 6 người Việt Nam giam giữ và hành hung đồng hương suốt 14 giờ để đòi nợ

M
bngoc_022
Lượt xem 2597
Thích 0
2026.02.19 00:37
Đồng hương mà sao lại... bắt giữ nhóm 6 người Việt Nam giam giữ và hành hung đồng hương suốt 14 giờ để đòi nợ

Tạm giam đối tượng dùng xe tải chở cá "húc" tiệm vàng vào sáng mùng 1 Tết

M
bngoc_022
Lượt xem 3186
Thích 0
2026.02.19 00:24
Tạm giam đối tượng dùng xe tải chở cá "húc" tiệm vàng vào sáng mùng 1 Tết

Du học sinh quốc tế tại Hàn Quốc tăng mạnh nhưng đại học địa phương vẫn khó giữ chân sinh viên

M
theannieverse2704
Lượt xem 3762
Thích 0
2026.02.18 14:11
Du học sinh quốc tế tại Hàn Quốc tăng mạnh nhưng đại học địa phương vẫn khó giữ chân sinh viên

Góc khuất của “giá dịch vụ y tế quốc tế”: Sản phụ di cư không giấy tờ không thể bước qua cửa bệnh viện

M
theannieverse2704
Lượt xem 3027
Thích 0
2026.02.18 14:05
Góc khuất của “giá dịch vụ y tế quốc tế”: Sản phụ di cư không giấy tờ không thể bước qua cửa bệnh viện

Hành trình về quê làm lễ 100 ngày cho cố Tú Anh, nữ lao động Việt qua đời tại khu công nghiệp Seongseo, Daegu

M
theannieverse2704
Lượt xem 3458
Thích 0
2026.02.18 13:58
Hành trình về quê làm lễ 100 ngày cho cố Tú Anh, nữ lao động Việt qua đời tại khu công nghiệp Seongseo, Daegu

Chuyển khoản “tip 10.000 won” cho nhân viên massage có bị quy là mua dâm? Luật sư đưa ra cảnh báo trái chiều

M
theannieverse2704
Lượt xem 3039
Thích 0
2026.02.18 13:50
Chuyển khoản “tip 10.000 won” cho nhân viên massage có bị quy là mua dâm? Luật sư đưa ra cảnh báo trái chiều
Viết bài mới
17 18 19 20 21